NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 02-09-10, 09:41 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

Hoa hồng

Một đoá hồng nhung dáng lững lờ
Miệng cười hàm tiếu nét ngây thơ
Xiêm đào xếp mỏng rung rinh đợi
Cổ hạc vươn cao khắc khoải chờ
Ôm ấp thân ngà hơi gió quyện
Khát khao bóng liễu cơi trần mơ
Hài xanh dâng tạ người tri kỷ
Áo lụa tinh sương đọng giọt mờ

......Ái Hoa......


Đừng để phai mờ

Anh hỏi sao em măi lập lờ ?
Trả lời nhanh nhé ! những bài thơ
Gửi xong anh phập phồng lo sợ
Nhận được em thôi hồi hộp chờ
T́nh đến như ḷng em ước vọng
Duyên kề tựa dạ anh thầm
Nói đi em nhé anh chờ đợi
Đừng để t́nh ta phải nhạt mờ mờ

>>>>Lehong>>>>
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
CM4Q (13-09-10), phale (03-09-10), VỀ MIỀN TRUNG (03-09-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:56 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.