
31-08-10, 08:22 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi tranquang
Hôm nay vô t́nh xem cái này, nhưng nó tốn gần lít rượu, không hiểu khóc v́ rượu hay v́ phim.
Đó là trường đoạn gặp nhau ở Thiếu Lâm, Tiêu Phong lên để đánh nhau, lúc bị vây tứ phía th́ Đoàn Dự (Lâm Chí Dĩnh - cái thằng này tớ ghét nhất) với Hư Trúc nhảy ra xin kết nghĩa, không xúc động sao được?
Bọn nó (Trương Kỷ Trung) sửa đoạn này hay ghê, bù lại đoạn trước đó (Cưu Ma Trí căi nhau về Vô tướng - Vô Sắc) quá dở.
Tự dưng trong một khoảnh khắc chỉ vài phút mà ḿnh nhớ lại hết chiến hữu suốt hơn 20 năm qua...
|
Anh cũng là người giàu t́nh cảm.
PL xem phim cũng thường hay xúc động ở những cảnh tương tự vậy...
Nhưng xúc động nhiều hơn vẫn là những cảnh ly biệt... bi thương...
|