Cả đám này tờ khoái có mấy vị:
- Lý Liên Kiệt: Oánh nhau thật, võ xịn mặc dù vẫn phải treo dây và cát-ca-đơ vài đoạn.
- Jason Statham: Cũng thế, mặt lỳ nên đóng vai chém giết trông hợp.
- Bruce Willis: Kinh điển về ách-sần với seri "Die Hard". Ngoài ra, chuyện Demi Moore Bỏ hắn để sống với thằng ranh con gì đó làm Demi Moore mất sạch điểm trong mắt tớ.
Còn lại mấy vị:
- Đầu xỏ là ông S. Stallone thì tượng Mâm Xôi vàng ở nhà đủ để sập tủ.
- Lão thị trưởng thì ngoài J. Cameron cho ké phim tốn tiền Terminator còn toàn làm phim vớ vẩn. Tớ nhớ nhất hôi tranh cử có cái tranh vui ông này cơ bắp to hơn não.
- Eric Roberts thì nổi danh nhờ bà mẹ, nên đóng vai nào bị giết sớm chút. Mà hắn ta chỉ hợp vai phản diện thôi.
- Còn lại thì không thấy ai nữa.
Nói chung phim ách-sần thì xem một lần nên cũng chả quan trọng kịch bản, quay phim hay lời thoại có văn chương hay không. Mấy ông này chưa ông nào được gọi là diễn hay cả, chưa ông nào khuân tượng vàng nào về (trừ Mâm Xôi vàng - Golden Raspberry Awards hay Razzies).