NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Nhặt buồn dĩ văng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 09-10-24, 02:21 AM
Phidiep5 Phidiep5 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Bài gửi: 271
Thanks: 6.194
Thanked 1.086 Times in 255 Posts
Mặc định

Chuyện Mạn Châu Sa Hoa

Đọc truyền thuyết hoa bỉ ngạn nói về chuyện t́nh giữa nàng Ngọc và chàng Hoa, câu chuyện t́nh dẫn đến trận chiến giữa trời và đất. Thật đẹp cũng thật buồn.

Oanh trời đả kiếp sụp ngàn lâu
Diễm lệ t́nh chân toả ánh sầu
Để nỗi oan đời sa cánh mạn
Cho ḍng nhiệt huyết rỏ lời châu
Gương nào chiếu nổi ḷng hoa bạch
Suối lăng nhoè đi khoả ngọc mầu
Bỉ ngạn đôi bờ nhân thế hỡi
Luân hồi có cạn vẫn t́m nhau...

Phidiep5

Câu chuyện lại gợi nhớ kỷ niệm hơn 10 năm về trước.

Vết thời gian có hằn trên vách núi
Ta ghé qua xin khắc dấu cô đơn
Gió có thổi ngang ḍng sông phẳng lặng
Cuốn yêu thương theo sóng nước chập chờn

Ta yêu em như muôn đời biến động
Dẫu phong ba vẫn nhất mực dịu dàng
Trong đáy mắt có mầm ươm băo tố
Muốn nghịch luân hồi, muốn nghịch thời gian

Muốn nghịch ḷng ḿnh, nghịch cả không gian
Nơi em đến có là nơi em ở
Chỉ tiếc rằng muôn đời trong sử sách
T́nh có đẹp đều dang dở mà thôi.

langtuhoakimtuoc
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:24 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.