NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 31-03-22, 09:37 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

Bài họa 3

CÁI KÉO

Hễ tách càng xa khắc ngậm vào
Đinh c̣ng khoá chặt quẫy là sao
Vô t́nh xén gọn mềm thân liễu
Hữu ư ngoàm nhanh nhẵn cụm đào
Vẫn thỏa d́m hoa ghiền vít miệng
Luôn sành hớt nhuỵ đỡ t́m dao
Đời chuyên cắt vụn tờ voan mỏng
Lưỡi bén ṿng quanh chỉ một hào!

Nguyên Xuân
20/2/2022

Bài xướng

Đă bắt giạng ra lại khép vào
Đóng đinh chắc thế cưỡng làm sao
Không thương t́nh vải tươi sen cúc
Chẳng tiếc duyên tơ thắm mận đào
Cắt xén đời hoa quen mượn lưỡi
Chia ĺa thân lụa khỏi nhờ dao
Mong người chắp lại từng vuông nát
Chớ gán cho em tiếng hỗn hào.

❤️ Đoàn Dương Trọng
Hà Nội, 2022
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:17 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.