NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này * Hoài niệm *

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #301  
Cũ 14-05-21, 04:38 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

DUYÊN MUỘN


Anh thầm ước vọng đón mùa sang
Muốn gói tình thơ gửi mấy hàng
Ôm cả trời xuân đầy nắng ấm
Em về bên ấy có còn mang?

Mùa Lễ Tình Nhân ngập nắng vàng
Ươm mầm nảy lộc lúc xuân sang
Vẫn nghe sâu thẳm nơi miền nhớ
Một mối tơ duyên lỡ muộn màng…

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (24-08-21), CM4Q (25-08-21), Lệ Tình (27-08-21), phale (14-05-21), Thành Phạm (15-05-21), Vũ Trường (18-08-21)
  #302  
Cũ 14-05-21, 04:51 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
MƯỜI NĂM


Mười năm có là nhiều không nhỉ
Cũng chỉ hơn trăm tháng hay mấy nghìn ngày !
Từng giờ, từng phút, từng giây
Bao ký ức cứ đong đầy kỷ niệm…
Mười năm đã viết thành kho truyện
Câu chuyện tình hạnh phúc lẫn buồn đau.
Rồi mai này dù em sẽ về đâu
Anh vẫn ở đây như những ngày xưa ấy
Trái tim anh dẫu quặn thắt nhưng muôn đời vẫn vậy
Luôn ngập tràn dòng máu nóng để yêu em…

NC
10 năm ai nói không nhiều nhỉ
Đếm hết bàn tay thấy vẫn thừa
Truyện ấy thành kho cũng đâu lạ
Vui buồn muôn nỗi tận xa xưa...
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (24-08-21), Cá chuồn (15-05-21), CM4Q (25-08-21), Nhím con (14-05-21), Thành Phạm (15-05-21), Vũ Trường (18-08-21)
  #303  
Cũ 18-08-21, 06:22 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

“ĐỒNG HỒ BÁO THỨC”


Đã có một “đồng hồ báo thức”
“Dậy đi anh” bằng giọng nói ngọt ngào
Bừng tỉnh giấc sau tiếng chuông điện thoại
Trời sáng rồi, hạt nắng đã xôn xao…

Đã có một “đồng hồ” như thế
Cùng tiếng cười vui chào đón bình minh
Ngày mai đến lại chờ chuông điện thoại
Thầm ngóng trông “báo thức” của riêng mình…

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (24-08-21), Cá chuồn (19-08-21), CM4Q (25-08-21), phale (24-08-21), Thành Phạm (20-08-21), Vũ Trường (18-08-21)
  #304  
Cũ 24-08-21, 05:14 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

THẦM HẸN


Nếu một ngày mình phải chia xa
Thì em cũng đừng buồn em nhé
Hãy coi như một làn gió nhẹ
Khẽ thoảng qua làm dịu mát tâm hồn…
Chưa một lần đặt dấu môi hôn
Thì chưa gọi là tình yêu em nhỉ
Hãy coi như một người tri kỉ
Do ông trời đã sắp đặt thế thôi…
Nếu một ngày hai đứa hai nơi
Không gặp gỡ, không còn đêm tâm sự
Hãy coi như một đời duyên nợ
Đành hẹn thầm nếu có kiếp lai sinh…

NC
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (24-08-21), CM4Q (25-08-21), Hạ Phượng (29-08-21), Lệ Tình (27-08-21), phale (24-08-21)
  #305  
Cũ 24-08-21, 05:51 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
THẦM HẸN


Nếu một ngày mình phải chia xa
Thì em cũng đừng buồn em nhé
Hãy coi như một làn gió nhẹ
Khẽ thoảng qua làm dịu mát tâm hồn…
Chưa một lần đặt dấu môi hôn
Thì chưa gọi là tình yêu em nhỉ
Hãy coi như một người tri kỉ
Do ông trời đã sắp đặt thế thôi…
Nếu một ngày hai đứa hai nơi
Không gặp gỡ, không còn đêm tâm sự
Hãy coi như một đời duyên nợ
Đành hẹn thầm nếu có kiếp lai sinh…

NC
Hẹn thì hẹn thẳng luôn đi
Hẹn thầm ai biết mà đi hẹn hò
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (24-08-21), CM4Q (25-08-21), Lệ Tình (27-08-21), Nhím con (25-08-21), Thành Phạm (25-08-21)
  #306  
Cũ 25-08-21, 05:28 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Hẹn thì hẹn thẳng luôn đi
Hẹn thầm ai biết mà đi hẹn hò
Hẹn thầm lòng cũng buồn xo
Nhưng mà hẹn thẳng lại lo... có chồng
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
phale (25-08-21), Thành Phạm (25-08-21)
  #307  
Cũ 25-08-21, 07:05 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
Hẹn thầm lòng cũng buồn xo
Nhưng mà hẹn thẳng lại lo... có chồng

Thiệt tình vậy cũng như không
Hẹn mà không dám... người dưng chẳng bằng
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Lệ Tình (27-08-21), Nhím con (26-08-21), Thành Phạm (25-08-21)
  #308  
Cũ 26-08-21, 02:53 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Thiệt tình vậy cũng như không
Hẹn mà không dám... người dưng chẳng bằng
Ngỡ là một phút gió trăng
Ngờ đâu xa cách lại càng tương tư...
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post:
Lệ Tình (27-08-21), phale (27-08-21)
  #309  
Cũ 27-08-21, 12:06 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
Ngỡ là một phút gió trăng
Ngờ đâu xa cách lại càng tương tư...
Chỉ là cảm xúc hình như
Gió trăng trăng gió ảo hư thôi hè
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Lệ Tình (27-08-21), Nhím con (27-08-21)
  #310  
Cũ 27-08-21, 12:44 AM
Avatar của Lệ Tình
Lệ Tình Lệ Tình đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2021
Bài gửi: 68
Thanks: 61
Thanked 170 Times in 67 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Chỉ là cảm xúc hình như
Gió trăng trăng gió ảo hư thôi hè
Một mình lủi thủi bước về
Hẹn hò chẳng đặng đành về ngủ thôi
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lệ Tình For This Useful Post:
Nhím con (27-08-21), phale (27-08-21)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...