NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 01-05-21, 05:32 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

KHÚC T̀NH VỚI BIỂN

Thuyền chỉ muốn biển hoài là ẩn số
Cho ḷng hồi hộp mỗi chuyến ra khơi
Cứ xốn xang rung động đón tơ trời
Khám phá say mê từng làn sóng bạc

Thuyền chỉ muốn biển lưu hoài cảm giác
Dài rộng khôn cùng lướt măi vẫn c̣n xa
Mỗi bận giong khơi sóng lại vỡ ̣a
Cảm xúc thăng hoa không ngừng dào dạt

Thuyền chỉ muốn biển không lần phai nhạt
Vẫn măi xanh nguyên muôn kiếp mặn nồng
Có ḍ t́m cũng chẳng biết sâu nông
Biển hút ḷng thuyền cuốn vào lốc xoáy

Thuyền chỉ muốn biển thẳm sâu như vậy
Trải giữa đất trời giữ sắc lung linh
Dù dữ dội hay lặng lẽ yên b́nh
Biển hút thuyền truy t́m điều bí ẩn.

Nguyên Xuân
18/5/2014




http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post167942
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:53 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.