NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 21-07-20, 11:07 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY
(Bài hoạ)

Già ham kết bạn chớ đâu nghèo
Ngại chút lưng c̣ng mắt phải nheo
Bắp dăn đường gân dường lỏng lẻo
Da nhăn thớ bụng cũng bèo nhèo
Hằng đêm tứ nảy đầu chưa quẹo
Suốt buổi thơ đề bút chẳng queo
Thể dục chuyên cần vươn rơ khéo
Tường minh mẫn tuệ dễ chi phèo

Tường minh mẫn tuệ dễ chi phèo
Tối lại mơ màng ngắm nguyệt treo
Vẫn chuốt lời hoa ḍng chữ ghẹo
Luôn sàng ư ngọc tiếng ḷng reo
Nhầm thân tráng kiện nhiều cô néo
Tưởng dáng yêu kiều lắm đệ theo
Khoảnh khắc hoàng hôn c̣n rất dẻo
Dồn bao hứng khởi vượt băng đèo!

Xuân Đào
5/9/2018


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:03 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.