NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-06-20, 10:39 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

Hoạ với VƯỜN RAU CẨM TÚ

1. Bài hoạ của Nguyên Xuân

VƯỜN LĂO HẠC

Lăo Hạc chuyên cần cuốc ruộng hoang
Mồng tơi đă mượt phủ bao hàng
Cà dê cải ngọt gần dây muống
Ớt mọi dưa hồng cạnh khóm lang
Đă thấy hoa bầu khoe đẹp ngơ
C̣n mơ nụ bí rợp xanh đàng
Bên hè ngát toả giàn thiên lư
Sẵn khế thơm xoài đợi khách sang!

Nguyên Xuân -
9/9/2017


2. Bài hoạ của Nguyễn Đề

VƯỜN RAU CẨM TÚ


Cẩm Tú gieo trồng mảnh đất hoang
Rau xanh thẳng tắp rất ngay hàng
Ng̣ om óng mượt bên giàn mướp
Húng quế thơm lừng kế luống lang
Bí rợ tần ô lên bít lối
Dưa leo ớt hiểm mọc đầy đàng
Chiều chiều đứng ngắm ḷng thanh thản
Cuộc sống quê nghèo ngẫm lại...sang

Nguyễn Đề



Bài xướng st

VƯỜN RAU CẨM TÚ


Thầy cho xới lại mảnh vườn hoang
Cẩm Tú đem phân ủ mấy hàng
Củ cải gieo gần dây mướp đắng
Su hào tỉa cạnh gốc khoai lang
Th́ là diếp cá lên muôn lối
Húng dổi cần tây mọc khắp đàng
Tứ phía rau xanh nh́n mát mắt
Tha hồ cải thiện bữa ăn...sang

Cẩm Tú
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (02-07-20)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:28 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.