NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Gió Bụi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 14-11-17, 08:57 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định



XUÂN SẮC

Lộng lẫy Xuân về ửng cánh mai
Vườn Xuân rải mộng bóng nghiêng dài
Xuân lồng nghĩa thắm mong t́nh khởi
Nắng ủ Xuân nồng dỗ nhụy khai
Trải Tết Xuân bày hoa quyện ngơ
Mừng Xuân bướm đảo nụ khoe đài
Sang mùa tuyết ră Xuân bừng nở
Lộng lẫy Xuân về ửng cánh mai.

Gió Bụi
11132017

NHẤT CHI MAI

(Bài xướng)

Hiên đ́nh cổ thụ nhất chi mai
Lặng lẽ ngàn năm bóng thả dài
Chuyển tiết hoa hồng mơ ngơ hẹn
Giao mùa nụ ngát rủ t́nh khai
Đường xưa gió vũ ngời tươi nguyệt
Nẻo cũ cành rung rực thắm đài
Rạng rỡ hằng yêu từ thuở trước
Hiên đ́nh cổ thụ nhất chi mai.

Huy Thanh
05-10-2016
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Thành Phạm (03-12-17)
  #2  
Cũ 16-11-17, 09:30 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định



TRĂNG SẦU

Nhớ những mùa trăng thuở ngọt ngào
Trăng nằm gác lửng dơi ngàn sao
Vầng trăng chải tóc mềm vai xơa
Ngọn liễu d́u trăng tỏ lối vào
Đất trải trăng vàng ân nghĩa đượm
Trăng cài sóng cả mộng t́nh chao
Quỳnh hương ngát tỏa trăng hoài niệm
Cảm thán nàng trăng đẫm lệ trào.

Gió Bụi
11152017
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Thành Phạm (03-12-17)
  #3  
Cũ 06-12-17, 03:01 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định



DUYÊN CẠN

Có lẽ duyên ḿnh chỉ vậy thôi
T́nh như gió thoảng đă qua rồi
Đau ḍng sưối quặn niềm thương cảm
Tủi ánh trăng tà mộng vỡ trôi
Mỗi sáng nhành mơ c̣n trổ nụ
Từng đêm cội nhớ vẫn đâm chồi
Trông về chốn cũ giờ hiu quạnh
Kỉ niệm rơi tràn đẫm đắng môi.

Gió Bụi
12052017
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
hoanggiao (25-02-18), Thành Phạm (07-12-17)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.