NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 24-05-17, 09:34 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Chào tháng Ba

Chào tháng Ba vừa theo mùa ghé lại
Hương nắng vàng trên lá nhuộm xôn xao
Em xong việc vừa ra ngồi thềm cỏ
Nghe tiếng tháng Ba qua cửa nhẹ chào

Cỏ đă đợi phải không, xanh đến thế
Tháng Ba về đă kịp chuyện tṛ chưa ?
Kỷ niệm cũ chưa phai trong quá khứ
Tháng Ba sang nỗi nhớ có dậy đùa ?

Em ngồi ngắm màu tháng ba vương lối
Nghe hồn ḿnh theo ngọn gió thong dong
Nghe tháng ngày như từng trang sách mở
Những buồn vui vể đổi chỗ ngăn ḷng

Chàng tháng ba hay là nàng, con gái ?
Mà nhẹ nhàng đến ngọn cỏ cũng mơ
Lá như viết vần thơ vào nắng trải
Rớt nghiêng nghiêng cuối tầm mắt mơ hồ…

PL 3.3.2017
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:32 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.