
11-05-15, 03:24 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Đà nẵng mùa ấm nóng đã đành, thịnh tình của người Đà Nẵng còn nồng ấm hơn, nên sau khi xuống núi, đoàn SG quyết định đổi toàn bộ vé về sang chiều thứ 2, thay vì về tối chủ nhật như đã đặt. Cũng có nghĩa là giống với ngày về của Tím, Nhím, Úm. Việc đổi vé cũng khá nhiêu khê và mất phí, nhưng yêu ĐN mất rồi hen mọi người…
Việc đổi vé phải thực hiện ở Sân bay, nên sau khi trả hết những người không liên quan về khách sạn, đoàn SG trực chỉ sân bay đón anh Cá, kết hợp đổi vé luôn…
Hai năm không gặp, vậy mà PL nhìn không ra anh Cá. Thời gian có vẻ chịu thua anh Cá, nên đang lùi dần…
Không Vali, túi xách… Anh Cá giản dị mà nhiệt thành… Cảm ơn ngọn lửa đến từ Vũng Tàu góp vàp bó đuốc NV giữa lòng Đà Nẵng nhé
|