NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Trường ca "Bà MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG" của Nguyễn Trí Hiếu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 20-06-14, 12:58 PM
hieua hieua đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 691
Thanks: 87
Thanked 813 Times in 519 Posts
Mặc định

Mẹ ơi!
Mẹ nh́n những đồng đội của con ḿnh
được đưa về thôn làng
về với đồng quê cha mẹ
được nằm cùng tổ tiên .

Mẹ vui mừng
rồi nh́n ảnh các con ḿnh
Mẹ
khóc!

Các con ḿnh vẫn nằm nơi đất khách
núi rừng bao la
nằm ở nơi nào?
khe rừng
khe núi
hay dưới sông
dưới suối?

Ai sẽ đưa con về cùng mẹ?
nằm ở mảnh đất quê hương
nghèo khó này!

Ai sẽ đưa các con về với tổ tiên?
nằm nơi vinh quang
có tên con trên tấm bia TỔ QUỐC GHI CÔNG!

Rồi sợ ngày kia mẹ mất
các con ai sẽ hương hoa?
Ai sẽ mở ḷng từ bi lên rừng, lên suối?
Ai sẽ t́m con nơi ấy
khi con vẫn đang nằm nơi gió máy xa xôi?
Dưới những quả đồi
không bia mộ
có khi chỉ là cái mô
mà con nằm lạnh
không manh áo
không một mảnh chiếu
ra đi...

Đêm rừng hoang lạnh lắm!
các con hăy trở về...
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:51 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.