NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thêm ĐƯỜng vào thƠ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #26  
Cũ 13-03-14, 07:59 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

TIẾNG L̉NG

Tiếng ḷng thổn thức vọng hằng đêm
Xác lá bay rơi vướng bậc thềm
Vỗ giấc chôn vùi cơn mộng đẹp
Ru hồn khỏa lấp mối t́nh êm
Hoa xưa đang nở c̣n thơm ngát
Môi cũ dù xa vẫn ngọt mềm
Dẫu biết là mơ sao ấp ủ
Để làm canh vắng năo nề thêm

.....Tphạm.....


KHỐI U T̀NH

Tiếng gió th́ thầm lúc nửa đêm
Mưa rơi tí tách rụng bên thềm
Người ta hạnh phúc trong chăn ấm
Hay phải đau sầu chốn nệm êm ?
Vẫn nhớ dáng h́nh ai khả ái
Chưa quên mái tóc xơa nhung mềm
Năm năm xa xứ chưa về lại
Để khối u t́nh trĩu nặng thêm

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:41 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.