NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #8  
Cũ 14-11-13, 02:09 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Giây phút ấy

Giây phút ấy em buồn hơn thu chết
Lệ không toan mà rơi ướt khăn cầm
Tim vụn vỡ vẫn còn ư vụn vỡ
Cơn bão nào như chợt quét ngang tâm

Có thể nào? Hẫng bàn tay gió níu
Có thể nào? Giấc mộng đẹp tan hoang
Có thể nào? Những niềm vui hóa khói
Sóng từ đâu tung tóe vạn bàng hoàng

Ôi ảo ảnh, thì ra là ảo ảnh
Là hư không, là sương gió vô hình
Giây phút ấy dưới chân triền đất sụt
Nghe nghẹn ngào rơi vào cõi im thinh…

PL 14.11.2013
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (14-11-13), hoabeodai (18-11-13), hoatigon208410 (14-11-13), KuTit (18-11-13), mimosa (14-11-13), nguyenxuan (14-11-13), Nhím con (14-11-13), tra sua (15-11-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:36 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...