NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thúc Nắng Xuân
Nạp lại trang này Họa thơ Online

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #12  
Cũ 26-07-13, 07:00 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thisigan Xem bài viết

THỨ HAI

Chủ nhật vô thường mới lật qua
Ngày sang lặng lẽ sắc hoa cà
Nhiều mây níu gió tuồn hơi mặn
Có ư đơm sầu đẫm khúc ca
Chú Phốc đành hanh vờn dép chủ
Ti Gôn yếu ớt bám hiên nhà
Dần quên nhiễu sự vui giây lát
Mở mạng thơ đề trải thiết tha.

Thisigan

THỨ HAI VẤT VẢ

Vắt cẳng lên nào mộng đă qua
Nồi rau muống luộc hũ tương cà
Đầu hôm mắt xệ chưa mùng ngủ
Cuối buổi lưng c̣ng chẳng nhạc ca
Nét chữ công danh bườn nghẹo cổ
Ṿng dây chức nghiệp choăi nghiêng nhà
Dềnh dang nỗ lực t́m may mắn
Mặc liễu buông mành rủ thướt tha.

Nắng Xuân
July 26, 2013
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
hoatigon208410 (29-07-13), nguyenxuan (08-08-13), Nhím con (29-07-13), phale (29-07-13), Phidiep5 (26-07-13), úm_bala (03-08-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:22 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.