NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thơ thẩn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 15-04-13, 12:10 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

Đ̉ NGANG

Kiếp trước là tre ở giữa làng
Ra đời làm phận chiếc đ̣ ngang
Nằm nghe sóng vỗ choàng đêm vắng
Đón ánh trăng soi rải giọt vàng
Nặng trĩu ngày qua c̣n nắng phủ
Buồn tênh bến đợi hết người sang
Quanh năm tắm gội ngoài sương gió
Lạnh lẽo mùa đông ngọn bấc tràn.

Ngọn bấc tràn về đă mấy năm
Tiễn bao cô gái tuổi đương rằm
Xênh xang áo cưới đi xa thẳm
Lặng lẽ cây sào chống lạnh căm
Sóng biếc đong đưa t́nh gợn khẽ
Đêm khuya nhặt nhạnh bóng vương thầm
Sương chùng gác mái nằm ru mộng
Bỗng thấy ai về ghé lại thăm.
Kiều Thành (06/5/12)
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
1100i (22-04-13), dungnhatgai (16-04-13), hoabeodai (15-04-13), hoatigon208410 (25-05-13), LAO HAC (23-06-13), nguyenxuan (15-04-13), Nhím con (18-04-13), phale (15-04-13), Phidiep5 (20-04-13), Trương Nữ Hương Thủy (18-04-13), úm_bala (20-04-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:30 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.