NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 01-02-13, 12:56 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bỗng đôi khi

Cứ vậy đôi khi bỗng chợt buồn
Quanh ḿnh quạnh quẽ lạnh hơi sương
Ly vang độc ẩm mềm môi đắng
Vọng gió qua hiên ră rượi luồn

Lệ muốn rơi ra không ứa nổi
Nỗi niềm nghẹn lại tỏ cùng ai
Thạch sùng tắc lưỡi dăm ba tiếng
Ta ngoảnh nh́n ta bóng đổ dài

Nửa muốn sang đường nửa muốn thôi
Dầu bao năm nữa cũng mai rồi...
Muốn tan vào đất vun xanh cỏ
Trả những nhọc nhằn mây gió trôi

Rượu cạn ḿnh ta buồn ghé giỡn
Lầu im pḥng vắng nỗi sầu dư
Đâu bờ vai tựa ? Ta và bóng...
Lệ thốt rơi ra chẳng thể từ

PL 31.1.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 01-02-13 lúc 01:33 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
ducmthai (03-02-13), hoabeodai (01-02-13), hoatigon208410 (01-02-13), kehotro (01-02-13), Lan Hương (01-02-13), mimosa (02-02-13), Nắng Xuân (01-02-13), nguyenxuan (01-02-13), Nhím con (01-02-13), Phidiep5 (01-02-13), tra sua (01-02-13), úm_bala (02-02-13), vntexuser (01-02-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.