NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Vịt Anh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #16  
Cũ 08-11-12, 02:56 PM
Avatar của Lạc Ngọc Hồ
Lạc Ngọc Hồ Lạc Ngọc Hồ đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2012
Bài gửi: 37
Thanks: 83
Thanked 109 Times in 36 Posts
Mặc định

Em và tôi

Em là một đóa hải đường
Tôi như cánh bướm t́m hương tháng ngày
Chốn đây mật ngọt, men say
Ḷng tôi ch́m đắm giữa ngây ngất t́nh

Em là nắng ấm b́nh minh
Tôi là làn gió giữa ngh́n trùng xa
Dẫu qua vạn dặm sơn hà
Có bầu, có bạn đôi ta chẳng rời

Em là mây trắng ngang trời
Tôi đôi cánh én gọi mời chúa xuân
Đường trần nay chẳng bâng khuâng
Có em kề cận đón mừng mùa sang




hihi, ghé nhà bạn Vịt nghịch phá một chút đây
Signature: Vầng trăng nửa mảnh
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Lạc Ngọc Hồ For This Useful Post:
1100i (08-11-12), Cá chuồn (08-11-12), hoabeodai (30-11-12), KuTit (08-11-12), Nhím con (10-11-12), phale (08-11-12), Phidiep5 (08-11-12), tra sua (27-05-13), úm_bala (31-01-13), Vịt Anh (08-11-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:38 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.