NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Chùm thơ CẠN YÊU VÀ LỜI GIẢI MĂ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 21-06-10, 06:49 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

NÓI VỚI ANH

Lời thơ vụng
Gởi riêng Anh
Khi nỗi đau đang chực chờ tới
Ngỡ ngàng khi những khát khao c̣n tươi mới
Giấc mơ đời hóa cỏn con

Nghe tim bật khóc
Tả tơi ḷng dạ ngậm ngùi ghen
Bên kia trời xanh
Có ngôi nhà hạnh phúc
Lung linh Nguyệt sáng sân vườn...

Cuộn ḿnh trong đêm
Thương ai vất vả áo cơm
Vẫn muốn cùng Anh
Sẻ đôi gánh nhọc
Nhưng chỉ đứng lặng mắc hồn lần theo dấu vết
Những trở trăn lo lắng cứ măi dầy...

QN
21/6/2010



Vào góc nhỏ của cogiaongheo từ ngày đầu CGN dựng nhà , nhưng nay mới dám mần quen nè. Chúc CGN vui nơi đây

Những lời thơ của CGN làm ...4Q cũng thấy man mác...Buồn
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
LAO HAC (04-07-10), phale (29-06-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:54 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.