NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Chùm thơ CẠN YÊU VÀ LỜI GIẢI MÃ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 20-06-10, 05:13 PM
cogiaongheo cogiaongheo đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 15
Thanks: 0
Thanked 43 Times in 15 Posts
Mặc định

NÓI VỚI ANH


Vịn câu thơ
em vào anh
mưa tả tơi đêm Noel vừa tới
phố nhọc vết cắt thịt da em còn mới
đôi bờ xa ước mơ con.

Chiều nay con khóc
hạt rụng vào ký ức hờn ghen
đáy mắt anh xanh
con hồn nhiên hạnh phúc
em sợ lạc bước khu vườn.

Buồn chìm vào đêm
em chìm vào phố áo cơm
em chìm vào anh
bỏ quên nỗi nhọc
mưa ướt dịu dàng hay lòng em mồ côi tì vết
ước mơ con em nén chặt găm dầy.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to cogiaongheo For This Useful Post:
Cá chuồn (21-06-10), CM4Q (20-06-10), Hạt Bụi Nhỏ (21-06-10), Nhím con (21-06-10), phale (20-06-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:00 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...