NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #29  
Cũ 30-07-12, 06:43 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

986. Từ Ly

Có biết ḷng ta trĩu nặng sầu
Người thương lỗi hẹn tại v́ đầu
Ai đi hớn hở cười lên mắt
Kẻ ở buồn tênh khóc gục đầu
Một tiếng từ ly ngàn giọt lệ
Đôi lời cách biệt cả ḍng châu
Buồn rơi lất phất chiều đưa tiễn
Trách vội t́nh sao sớm nhạt màu .

CaiBang

CÁCH BIỆT

Ḷng đây canh cánh nỗi ưu sầu
Em bỏ nơi nầy sẽ đến đâu ?
Kỷ niệm ngày xanh in tận dạ
T́nh yêu tuổi trẻ nhớ trong đầu
Thương nhau chẳng phải v́ vàng bạc
Kính mến không là bởi ngọc châu
Giă biệt tôi nghẹn ngào nhỏ lệ
Mong là duyên thắm khó phai màu

.....LEHONG.....

XA NHỚ

T́nh xa thăm thẳm nhạt phai màu
Đêm vắng ḷng buồn thánh thót châu
Kỷ niệm bạc bàng vài sắc nhớ
Mùa trăng úa xám chút hương đầu
Hẹn thề xa ngút mơ ch́m lối
Ước nguyện tan mờ mộng vỡ đâu
Gác nhỏ canh tàn nâng chén đắng
Rượu t́nh khắc khoải giữa tim sầu

HANSY



Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.