NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-06-12, 10:30 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1494. VẸN THỀ NGUYỀN

Sợi buồn con nhện đong đưa
Gió đêm biếng thổi, cọng dừa biếng lay
Sầu chi con nước lay hoay
Trăng khuya đơn bóng, ḷng này héo thêm.

Sao tim cứ nặng dáng em
Sao hồn cứ măi triền miên mơ màng
Sao mà t́nh cứ mênh mang
Sao em không đến trao thương, hỡi người?

Đợi nhau, đợi cả một đời
Sâm Thương đôi ngă, đổi dời th́ sao
Cứ nghe ḷng măi nôn nao
Chiều tây ngóng măi sáng nao xuân hồng.

Cuối trời dỗ tím mơ nồng
Gởi em một chút hoài mong chốn này
Nhé em, tay lại trong tay
Cho đêm dài măi, cho ngày t́nh tang…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.