NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 20-06-12, 01:13 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


758. NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ

Hương Xuân thoang thoảng trái tim hồng
Lá rụng chiều Thu giục ngóng trông
Xao xuyến nao ḷng mơ nắng Hạ
Bâng khuâng nôn dạ mộng tàn Đông
T́nh thơ buổi ấy vàng cơn nhớ
Nghiêng dáng hôm nao đượm giấc nồng
Một bước đi về trong cơi thế
Ngàn năm thương măi thuở sa giông

HANSY

VỌNG NGUYỆT

Mơ mộng trăng sao với nguyệt hồng
Đêm về vọng cảnh nóng ḷng trông
Hương đưa phong toả ṿng lưu thuỷ
Màu thắm tràn nghiêng giữ sắc đông
Gió núi hắt hiu hồn lăng mạn
Mưa nguồn mơn trớn mối duyên nồng
Trăm năm có mấy người tṛn mộng?
Vọng nguyệt bao lần trước băo giông?

LÊ VI

CÁNH HẠC BAY

Mộng về chấp chới lóng lánh hồng
Dơi mắt t́m hoài chút ngóng trông
Thuở ấy trăng t́nh vừa khuất dạng
Ngày nao tim nhớ chợt phai nồng
Ḷng hoa bội bạc đau đầu hạ
Cánh hạc mê lầm xót cuối đông
Lối cũ mơ hoài mùa thương ấy
C̣n đâu hương lửa buổi mưa giông

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
phale (20-06-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:12 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.