NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 09-06-12, 07:01 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



ÁO TÍM NGÀY XƯA ĐÂU ?

Chiều nay bổng thấy nhói tim ta,
Biết gơi về đâu chút nắng tà ?
Khúc nhạc gây thêm thương nhớ cũ,
Cơn mưa gợi lại nỗi buồn xa
Hoa Hồng nhớ bé, Hồng tàn nhuỵ,
Cúc trắng thương anh cúc úa hoa
Bất chợt cung sầu giăng phố vắng,
Nghe thương ...nhớ ÁoTím .. HoaCà ..!!!!

....TheMMT....


AI HÁT ?

Có phải chẳng buồn nhớ chúng ta
Tím đi thu ấy buổi chiều tà
Trong khi thi cảm đang gần lại
Là lúc chữ t́nh sắp lánh xa ?
Trinh nữ vẫn c̣n tươi sắc thắm
Bướm Ong chưa héo úa đài hoa
Lang thang bỗng chợt nghe ca khúc
"Áo Tím ngày xưa" ai hát cà ?

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoatigon208410 (09-06-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:58 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.