NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Thơ Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-05-12, 12:13 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Chân dung Hahaha nè...

Vó ngựa thời gian rượt bóng mình
Sá gì... gian khó... dấu giày in
Sương pha tóc bạc hồn còn trẻ
Bão níu vai oằn sức vẫn kinh
Trèo núi băng rừng chân báo hổ
Lội sông vượt thác dáng long kình
Anh hùng ẩn dạng hoài công nhỉ?
Thuở loạn sao trời chẳng chịu sinh...

Phale



TỰ HỌA

Ngẫm xem ai lại có như mình
Xuôi ngược cả đời dấu ngựa in
Sự nghiệp xem chừng mờ mịt lối
Công danh e cũng mãi lai kinh
Bạc tiền heo hút quê lời đạo
Chữ nghĩa leo queo thẹn tiếng kình
Đã lỡ giữa trần mang một kiếp
Cũng đành chấp nhận số trời sinh

HANSY
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:21 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.