NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-05-12, 02:54 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


514. LÒNG XUÂN

Lòng xuân phơi phới ngát hương bay
Tung cánh xuân nồng giữa nước mây
Gió mát xuân thầm mơ hạ đẹp
Trăng thanh đông hẹn cuộc xuân say
Tay tiên hạ giới xuân khúc lượn
Chén mộng xuân trời ý ngát lay
Hương phấn mùa xuân ngời mọng mắt
Trong lòng khẽ hỏi mấy xuân ngây

HANSY


VÀO HẠ

Hạ đến đầm sen hương thoảng bay
Oi nồng nắng hạ ngút trời mây
Bao la ý hạ chào xuân thắm
Bát ngát tình xuân đón hạ say
Hạ xót ve sầu kêu nhớ bạn
Hạ thương tu hú gọi tìm bầy
Vườn cây mùa hạ đầy hoa trái
Chim hót vang lừng hạ ngất ngây.

N.Đ.T


TÌNH THU

Cúc gọi thu sang bướm lượn bay
Trời xanh thu đẹp áng vầng mây
Rượu bầu thu đến đêm quỳnh nở
Thơ túi thu này chúc tửu say
Nước Việt thu Về cờ đỏ thắm
Thăng Long thu tới thế rồng bay
Quê nhà thu đông vui mùa cưới
Trai gái thu tình thoả ngất ngây.

Tuyen45


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (06-05-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:20 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.