NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 10-04-12, 11:10 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


445. KỶ NIỆM

Ḷng này tiếc măi thuở xưa bay
Ríu rít hân hoan những tháng ngày
Tm đỏ trao nhau lời hẹn ấy
Môi hồng gởi trọn ư t́nh nay
T́nh thư ngọt đượm ai mê mải
Kỷ vật nao ḷng kẻ đắm say
Dơi mắt t́m về hương kỷ niệm
Người ơi nỗi nhớ xót tim này

HANSY


PHÚT BIỆT LY

T́nh ḿnh theo gió cuốn mây bay
Tiếc nhớ năm xưa những tháng ngày
Cứ tưởng duyên ta bền vững măi
Nào ngờ t́nh ấy vỡ tan nay
Hết rồi đôi mắt nh́n âu yếm
Chấm dứt ṿng tay xiết đắm say
Vĩnh viễn không mong ǵ gặp lại
Đau thương giây phút biệt ly nầy

.....LEHONG.....


SẦU T̀NH

Tất cả đă theo gió cuốn bay
Người ơi sao nhớ suốt bao ngày
Đêm khuya thao thức cùng trăng ấy
Ngày vắng bồn chồn với chuyện nay
Ta ở vẫn hoài mơ kỷ niệm
Em đi theo măi sắc mê say
Thôi rồi duyên nợ tan tành hết
Đau khổ cho thân đắm này

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (11-04-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:53 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.