NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 13-03-12, 03:40 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


363. T̀NH NGƯỜI DƯỚI MỘ

Ôm khối t́nh chung xuống suối vàng
Ấm nồng ngày ấy vẫn chưa tan
Đồi thông hai mộ c̣n lưu dấu
Nghi ngút nhang đèn xóa trái oan
Ba tất đất vùi t́nh dẫu lỡ
Đôi ḷng, đôi mộ, gởi nhân gian
Yêu không trọn vẹn, Nàng cam phận
Duyên trái ngang nên lụy đến Chàng.

SƠN PHƯƠNG


BA SINH HƯƠNG LỬA

Hẹn nhau tơ tóc kết t́nh vàng
Nồng mặn tim ḷng măi chẳng tan
Ân ái trao thương vầy cá nước
Nghĩa nhân gởi luyến trải ân oan
Nào hay sét đánh nơi pḥng vắng
Đâu biết b́nh tan chốn thị gian
Xin hẹn kiếp sau tṛn mộng đẹp
Ba sinh hương lửa vẫn theo chàng

HANSY

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-03-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.