NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 12-01-12, 09:32 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


296.- XIN ĐỪNG SO SÁNH, NGƯỜI ƠI

Chỉ trói buộc được những ǵ là hữu hạn
Mà t́nh yêu luôn vô hạn người ơi!
Sao không nh́n thấy nét thanh cao, rạng ngời
Mà đăm mắt vào góc khuất bé xíu?

Mầm sống vươn cao, chim non rít ríu
Hoa lúng liếng cười, bướm lượn, hồng môi...
Có chút đắng lẫn đâu đó ở t́nh yêu
Nhưng mật ngọt vẫn là nhiều hơn cả.

T́nh yêu đến, nắng vàng khoe sắc lá
Gom t́nh nồng trải kín cả nhân gian
Đứng hay đi, t́nh măi vẫn ngập tràn
Nếu mỏi mệt th́ t́nh yêu đă chết.

Ào ảnh t́nh yêu, chiếc gương không thật
Mơ mộng hảo huyền chỉ làm xói niềm tin
Ấm hay lạnh đâu phải do trời đem
Nếu chăm chút, t́nh chẳng bao giờ băng giá.

T́nh yêu là quà cơi vĩnh hằng trao tặng
Trọn kiếp nhân gian gói cả vào đây
Nụ cười hay nước mắt, ghẻ lạnh hay nồng say
Thực ḷng yêu, xin đừng sánh so, người nhé!

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (13-01-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:09 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.