NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-12-11, 11:11 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


180.- CỌP YÊU CỦA ANH
(Thương gởi những Nàng Cọp 86)

Năm Dần, bé của anh vào tuổi Cọp
Thử hù chơi, anh đă sớm teo hồn
Nhưng ngẫm lại bé vô cùng tuyệt diệu
Tiếng gầm gừ mà toàn tiếng yêu thương.

Mặc kệ miệng đời đen như mơm chó
Gán cho bé yêu nhiều tội thấy ghê
Nhưng với anh, bé luôn là số một
Nuốt chửng hồn anh trong buổi hẹn thề.

Ai xa bé, anh đây càng thích
C̣n ḿnh anh tung giáo giữa hổ đường
Cho dẫu chết có tan tành xí quách
Xin tử h́nh trong móng vuốt t́nh nương.

Em là Cọp, năm Dần là năm tuổi
Dẫu tuổi ǵ cũng khó thoát khỏi tay em
Anh run rẩy chờ em vồ thật... trúng
Chớp được tim anh, em khoái vô cùng.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-12-11), úm_bala (02-01-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:38 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.