NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-12-11, 09:36 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


171.- TÂM SỰ

Ta vẫn đọc thơ thiên hạ mỗi ngày
Nhưng không t́m đến lâu đài thi sỹ
Mà lang thang cùng bạn bè giữa Net
Ở đó: vui, buồn, thương, hận... kiếp nhân gian.

Ta vẫn thường mê thơ t́nh của thiên hạ
Gạn đục khơi trong t́m một tấm ḷng
Có những buổi chiều hồn bỗng lặng câm
Cuối khóe mắt giọt cảm thông lấp lánh.

Ta vẫn măi hoài đi t́m nét đẹp
Khai phá hoang sơ, tím ngát cơi hồn
Em ở đâu, trên đường thiên lư ấy
Có khi nào em nh́n thấy ta không???

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (29-12-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:37 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.