NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 26-11-11, 09:45 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



57.- KHỐI T̀NH SI 1

Dáng xưa mỏi mắt ngóng chờ
Liễu ru tóc gió, ḷng thơ dạt dào
Thương em e ấp thuở nao
Canh khuya một bóng hồn thao thức hoài.

Mắt em tṛn trịa mắt nai
Nụ hoa hàm tiếu khiến ai xiêu ḷng
Để đêm ngày phải nhớ mong
Để tơ tưởng măi vườn hồng dấu yêu.
............................
Ḷng nhủ ḷng, say dáng kiều
T́nh kia chẳng dám tỏ liều cùng ai
Nhưng tim cứ nhớ thương hoài
Dáng ai xuân thắm rạng ngời hồng nhan.

Làm sao quên được cho cam
T́nh dù một chốc cũng thầm thương em
Thương như nắng trải cuối thềm
Như mây với gió kết liền cùng nhau.

Như trầu xanh với tươi cau
Như chim liền cánh, như cây liền cành
Như em cười mĩm với anh
Như cha với mẹ kết thành phu thê…
.......................
T́nh si là khối t́nh mê
Vẫn ao ước được vẹn thề gió trăng
Trương Chi một kiếp mơ màng
Ngàn sau xin vẫn một ḷng yêu em...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.