NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 29-07-11, 08:51 PM
Avatar của Trúc Nhă
Trúc Nhă Trúc Nhă đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 86
Thanks: 598
Thanked 371 Times in 87 Posts
Mặc định

Mùa Vu Lan nhớ Mẹ

Tháng bảy rưng rưng bóng mẹ về
Hương ḷng thắp giữa mộng trầm mê
Lời kinh vọng lại...sầu chan chứa
Sợi khói tan ra... nhớ bộn bề
Ngực áo hoa cài phai nhạt quá
Ngăn ḷng tủi ứa đẫm tràn ghê
T́m đâu tiếng gọi ân cần nữa
Cúi mặt "mồ côi" chữ lệ đề...

PL 29.7.11
[/I]

Khắc khoải

Vu lan cố quận muốn t́m về
Khổ nỗi bây chừ lạc bến mê
Tủi để hồn mơ trong một khắc
Buồn dâng sóng dậy giữa đôi bề
Trời xa chỉ Mẹ sầu côi lắm
Xứ lạ riêng ḿnh quạnh vắng ghê
Lệ rớt nơi này con cảm tạ
Hồng hoa rực lửa ư thơ đề

Trúc Nhă
29July2011
Signature: Có thể ăn nửa bữa , ngủ nửa đêm
nhưng ...
Không thể đi nửa đường chân lư
Và... yêu bằng nửa trái tim
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Trúc Nhă For This Useful Post:
hoatigon208410 (10-08-11), NguHoai (30-07-11), Nhím con (30-07-11), phale (09-08-11), tra sua (17-08-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:13 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.