NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Cánh đồng hoang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #8  
Cũ 03-07-11, 10:38 AM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi canhdonghoang Xem bài viết
Hôm nay nắng ánh bình minh
Đồng hoang hớn hở đón tình mới sang
Điểm tô bao sắc chứa chan
Hồn ta dào dạt muôn vàn yêu thương
Trời cao xanh, mây vấn vương
Thấy sao đã ngượng khi vừa chạm tay
Tim sao bổi hổi ngất ngây
Người sao mới gặp đã say vì tình

hé hé
Hôm nay mây xám trời buồn
Ḷng người nặng trĩu cánh chuồn chuồn bay
Có ai cùng với chung tay
Góp niềm vui lại cho ngày hân hoan
T́nh thơ t́nh bạn chứa chan
Dài theo năm tháng muôn vàn niềm vui
Cho ngày mai nắng lên đồi
Hoa vàng đua nở rạng ngời...Đồng Hoang!
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (03-07-11), Cá chuồn (06-07-11), CM4Q (03-07-11), hoatigon208410 (03-07-11), phale (05-07-11), tra sua (03-07-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:33 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.