NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Ntd
Nạp lại trang này Lão Thích Đùa (2)

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #3  
Cũ 02-07-11, 06:44 PM
Avatar của Shrek
Shrek Shrek đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Shrek
Mặc định




Lão Thích Đùa (2)
(ntd-mltn 236)


Đếch hiểu bệnh chi cứ nói xàm
Thơ buồn ngớ ngẩn, họa lam nham
Đứng đi loạng quạng dường tên xỉn
Ăn uống liên miên rõ tật phàm
Mắt phụng mày xanh, trông vẫn khoái
Chân gà móng đỏ, đạp còn ham
Bao đêm chẳng ngủ chờ lên mạng
Lúc tuổi về chiều hỏi có kham?

ntd





Lão Đùa Ngố
(ntd-mltn 240)
Ngọc Tiên


Lão ngó làm chi mấy chuyện xàm
Đêm nằm bức tóc trụi nham nham
Ưa xem yếm đỏ tiên trần thế
Thích ngắm hài xanh thánh cõi phàm
Trắng tựa bông gòn ai chẳng muốn
Đen như lọ chảo kẻ nào ham
Cho dù chín chục còn gân nhé
Dẫu hết sức già cũng ráng kham




ĐÙA

Chơi ngông được mỗi héo ăn xàm
Cố tránh từ xa thứ tạp nham
Chuyện tếu thì phun vô số siếc
Thơ vui chả ước bất phi phàm
Bàn về gái gú còn chi kể
Luận tới yêu đương vẫn cứ ham
Chống gậy nghe tiền quay cái rẹt
Lồng như ngựa chứng khách nào kham


Chằn
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Shrek For This Useful Post:
minhlatiennu (08-07-11), Nhím con (03-07-11), ntd (05-07-11), VŨ AN (26-11-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:25 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.