NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 23-05-11, 01:13 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mộng mị

Anh vẫn hiện về giấc ngủ của em
Thấp thoáng hư vô, chập chờn mê tỉnh
Nỗi nhớ đi rong, thịt da bịn rịn
Ôm gối vào ḷng, dỗ giấc hoang mang

Lư lẽ thua rồi... im lặng lời can
Nh́n trái tim khờ lóc lăn chao chát
Nỗi buồn vu vơ đêm dài chờ hát
Mắt khép ngậm ngùi... mộng bóng tàn canh

Em vẫn phương nào thổn thức loanh quanh
Ngọn gió lừng khừng lay mùi hương cũ
Mười ngón tay gầy chờ tay trú ngụ
Anh vẫn hiện về như gió như sương

Cố tẩy ḷng ḿnh lặng lẽ từng chương
Nhắc nhở tim hiền dỗ ngoan kỷ niệm
Nỗi nhớ âm thầm từng canh lặng đếm
Anh vẫn hiện về giấc ngủ của em...

PL 23.5.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Đông Dung (24-05-11), Bụi đường (23-05-11), dongque77 (23-05-11), hoatigon208410 (23-05-11), kehotro (23-05-11), Mỹ Duyên (23-05-11), mimosa (25-05-11), minhlatiennu (24-05-11), Nhím con (24-05-11), Sao Hôm (23-05-11), Tường Thụy (24-05-11), úm_bala (24-05-11), Vịt Anh (23-05-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.