NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Việt Nam
Nạp lại trang này Thay Lời Muốn Nói

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-05-11, 10:36 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



Khổ tâm
Trình bày : Phi Nhung




Khổ tâm

Cây ngoan...thì bởi ..trái say.....
Em xa anh..vì bởi..anh tay trắng...nghèo :-(


Khổ tâm vô vàng ...khi mình lìa nhau...
Cũng do cha mẹ em vốn ham giàu,
Sân nhà phơi hồng xác pháo,....
Em ngỡ..sau chết ..tim đau...
Thôi vẫy tay chào... giây cuối ..qua cầu !!!

Khổ tâm khôn lường...cho phận làm con....
Nghĩa mẹ công thầy...luôn đã vuông tròn...
Vâng lời..theo chồng ..xa xứ,
Sang giàu..nhưng chẵng...sắt son...
Em vui..vui gượng, em cười...cười suông....


Hỡi ba mẹ...ép mỡ ép dầu...
Sao đành...ép duyên con....
Cho cau xanh ..phải xa trầu !!!

Hỡi ba mẹ..... hôm bước qua cầu....
Nhịp cầu bao nhiêu nhịp....
Nghe lòng mình...sầu bấy nhiêu...!!!

Khổ tâm ..cam đành ...mang lòng bạc đen.....
Chắc anh..thông cảm...em nỗi ưu phiền....
Vui gì...ư đời nhung gấm....
Bên người ...không nghĩa con tim...
Đêm chung.. môi lạ ..... mơ người... tình quen.....!!!
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hoatigon208410 (22-05-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:48 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.