NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 20-04-11, 07:40 PM
Avatar của Biển chát
Biển chát Biển chát đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 103
Thanks: 313
Thanked 388 Times in 106 Posts
Mặc định

KHÔNG ĐỀ

Anh im lặng ừ thôi anh đi nhé
Em một ḿnh... em chắc sẽ vui hơn
Ngày không anh, em lại cười lại nói
Không buồn đau, cay đắng với tủi hờn

Anh không thể là t́nh nhân được nữa
Những tro tàn chẳng thành lửa cháy lên
Anh không c̣n ở bên em được nữa
Trong tim em liệu c̣n nhớ được tên?

Anh không đủ cho điều em khao khát
Chỉ âm thầm yêu hết cả con tim
Thứ em muốn rất nhiều, anh không biết
Nên anh đành quay gót đi t́m.

Anh và em giờ như người xa lạ
Anh bước đi nghe lửa cháy trong ḷng
Em ở lại, sống thật vui em nhé
Ở phương trời có một kẻ vẫn mong...
Signature: Biển thường mặn nhưng mấy ai nhận ra nó cũng có vị chát?
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Biển chát For This Useful Post:
Bụi đường (21-04-11), Cá chuồn (27-04-11), kehotro (20-04-11), ntd (21-04-11), phale (21-04-11), úm_bala (30-04-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:32 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.