NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Xó thơ của Bụi trần

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #24  
Cũ 09-04-11, 11:27 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Thăm anh

Em về thăm góc thơ buồn thứ bảy...
Vu vơ ngày qua cửa lặng thầm trôi
Anh đi vắng hay nụ cười đi vắng
Mà nỗi sầu đậu đâu đó trên môi

Về bỡ ngỡ chạm mênh mông mặt biển
Cơn sóng ngầm... người trong cuộc mới hay
Sóng bạc đầu từng đêm nghe gió thổi
Dă tràng se, tàn tạ cuộc t́nh gầy

Biển đă mặn từ ngàn xưa vạn lệ
Đợi cánh buồm... huyễn ảo chốn xa xôi
Sóng c̣n chở nỗi niềm bao kiếp nữa
Chạnh ḷng ai... khi góc vắng về ngồi...

Góc thơ nhỏ thưa thớt vần thơ lạnh
Anh cất ḷng sao hết để nguôi ngoai
Anh buồn thế... hay em người có tội...
Về thăm anh nghe tiếng gió thở dài...

PL 9.4.11

Lần sửa cuối bởi phale; 09-04-11 lúc 11:29 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
dongque77 (09-04-11), kehotro (09-04-11), Sao Hôm (09-04-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.