NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hăy bắt đầu t́nh yêu như thế ...

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #5  
Cũ 25-03-11, 05:35 PM
THOAI_DU THOAI_DU đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 24
Thanks: 20
Thanked 83 Times in 31 Posts
Smile




NẮNG XƯA ...


Nắng xưa níu nhẹ gót hài ,
Nắng xưa níu nhẹ bờ vai tỏ t́nh ...

Học tṛ , nghiêng mắt nai xinh ,
X̣e đôi tay mỏng , lặng thinh ngó trời ...
H́nh như cánh bướm vừa rơi ,
Bên kia khung lớp , có người ngồi mong ...

À ơi ... mây tái tê ḷng ,
Ḿnh ên buộc sợi chỉ hồng sao đang ...

Học tṛ , cười rất đoan trang ,
Nắng xưa đậu giữa đôi hàng mi thanh ...
Lối về , ai cứ ṿng quanh ,
Mượn đôi tà áo để dành đề thơ ...

Rằng thơ anh rất ngu ngơ ,
Đừng qua lối đó , dây tơ rối ḷng ...

Bên này , Phượng vĩ đứng trông ,
Bên này cỏ mượt , nhớ mong đôi tà ...
Áo bay , mở khép ḷng hoa ,
Tiễn em về , có mây pha sắc hồng ...

Người về , người nhớ anh không ?!!
Anh về , anh nhớ cầu vồng Nắng xưa ...


Hi hi ...


KÍ TÊN : *** TÍ_SÚN ***


Signature: THOAI_DU

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to THOAI_DU For This Useful Post:
kehotro (26-03-11), Nhím con (25-03-11), ntd (25-03-11), Sao Hôm (03-04-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:45 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.