NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Mang Mang Thi Ngẫn!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #3  
Cũ 22-03-11, 12:20 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Chào mừng chị đến với vườn thơ NV.
PL xin chia sẻ với chị nỗi niềm này. Nguyện cầu cho Thái An an lạc cõi vĩnh hằng.

Hai mươi ngọn nến sẽ là vĩnh cữu
Một ngọn nến, mẹ đốt cho riêng mình
Để tìm con về qua lằn tử - sinh
Để ở bên con nơi cõi vô định

Hai mươi ngọn nến gởi thiên đàng
Mẫu tử ân tình thật chứa chan
Lá rụng khi còn xanh ước vọng
Nến hồng Mẹ thắp nhói trần gian...
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (26-03-11), Cá chuồn (22-03-11), CM4Q (22-03-11), hoatigon208410 (22-03-11), Ngẫn! (22-03-11), Nhím con (22-03-11), ntd (23-03-11), Sao Hôm (24-03-11), tra sua (22-03-11), traveler (22-03-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:26 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...