NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Vịt Anh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 17-03-11, 02:34 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

NẾU MỘT NGÀY TÔI SINH SỰ LÀM THƠ


Nếu một hôm tôi sinh sự làm thơ
Em cứ cười tôi gàn,tôi hâm,tôi dở
Một nửa nhà thơ,nửa thầy,nửa thợ

Nếu một hôm tôi ngẫm nghĩ ngu ngơ
Em cứ cười tôi rỗi hơi,nhảm nhí
Buồn buồn...phiêu phiêu...một tí
Thế thôi

Em cứ cười..
Cứ cười...
Em ơi
Cứ cười thằng tôi gọt đẽo mớ ngôn từ vớ vẩn
Cứ cười thằng tôi cà đẫn
Thơ giúp ǵ cho cuộc sống hôm nay

Tôi chẳng cần em biết,em hay
Cũng chẳng cần em khen rằng thơ tôi có nghĩa
Khi cuộc sống trăm chiều,trăm phía
Tôi t́m về góc khuất...Riêng tôi

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 17-03-11 lúc 02:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Đông Dung (07-09-11), hoatigon208410 (18-03-11), kehotro (18-03-11), Mỹ Duyên (17-03-11), minhlatiennu (22-03-11), Nhím con (17-03-11), ntd (21-03-11), phale (18-03-11), tra sua (28-03-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:45 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.