NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Trà Sữa 37
Nạp lại trang này T́nh Lơi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 08-03-11, 09:52 AM
Avatar của Shrek
Shrek Shrek đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Shrek
Mặc định

T̀NH LƠI

Dáng nhỏ bơ vơ giữa chợ đời
Bao chiều thổn thức lệ đầy vơi
Ŕ rào ngọn sóng khua đầu bến
Lấp lánh vầng trăng rụng giữa trời
Gió thoảng duyên hờ chưa kết chặt
Mây lùa nợ tạm đă buông lơi
Tan vào giấc mộng tràn thương nhớ
Dẫu biết rằng yêu chỉ nửa vời

TS 07.03.2011





NGÀY 03 tháng 08

Tháng Tám ngày ba chắc đổi đời
Đàn ông trỗi dậy gột chơi vơi
Liều thân yết bảng dâng lên chúa
Thí mạng đề đơn kiện tới trời
Rủi gánh vài hèo xang líu đọa
May nhờ chút lộc cống xề lơi
Th́ thôi phận hẩm nay cam chịu
Quá bán nhân gian sống nửa vời

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 01:41 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Shrek For This Useful Post:
CM4Q (08-03-11), LAO HAC (09-03-11), Nhím con (08-03-11), Oasis (09-03-11), phale (08-03-11), tra sua (08-03-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:14 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.