NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-05-10, 02:19 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi H.. Xem bài viết

Cảm ơn

Cảm ơn Góc nhỏ đă bao ngày nương náu
Gửi buồn vui tâm sự của riêng tôi
Cô chủ nhỏ cũng ân cần chia sẻ
Vơi trong tôi những xa xót bùi ngùi
Nay rời tổ, sẽ năng về bên ấy
Đọc câu thơ để hiểu những vui buồn
Mong Góc nhỏ luôn sáng bừng ấm cúng
Không c̣n hoang hoải hay mưa tuôn

H. 11.3.10
Ừ thôi...

Buồn xưa lả gió xiêu về
Đọng trong tổ nhỏ đôi hờ hững quen
Ừ thôi, rẽ lối đừng quên
Câu thơ xưa chở lênh đênh hai người

PL 12.3.10


Cảm ơn H. nha
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:59 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.