NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Mời bạn viết tiếp 3 câu lục bát

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 03-01-11, 07:13 PM
Avatar của úm_bala
úm_bala úm_bala đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
Em về lặng lẽ lối nào?
Sao không nh́n ngắm hoa đào trước sân?
Em ơi trời sắp vào xuân...
Từng đôi Én liệng xa gần gọi nhau
Thẹn thùng mai nấp áo nâu
Chờ tung cánh mỏng khoe màu thắm tươi ...
Signature:
... Cho tôi đi làm mưa với . Chị gió ơi, chị gió ơi ...

Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.