Ối rời ơi là rời. Cái món này thì HTG là "độc chiêu" luôn...
NC nghe anh MR nói rõ ràng mà, sau đó cũng truyền đạt lại nguyên văn với ATM là đến quán "Chim anh" ở số 10 KH !...
ngày xưa mẹ cho mình măm cá nên mình thông minh thía không biết. Nghe NC nói là quán "Chim Anh" mình đã tìm ngay ra NC và anh BOY... ha ha...
Hihi . Không có G trong đó hở chị . Lúc đó G cũng đi cùng sp với chú boy mà ..
Hihi cô PL ui , sp ui, chị ATM bị G cắn nhìu quá nên h hoảng òi á ..
Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con
Đâu có LK ui, ATM tìm được ngay mà, thế mới tài !...
Thảo nào, hóa ra là vậy !...
Eo ôi ...
The Following 3 Users Say Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post: