NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Những bài thơ "Cổ động" cho cuộc thi thơ Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #7  
Cũ 20-12-10, 06:53 PM
Avatar của Quân Tấn
Quân Tấn Quân Tấn đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 75
Thanks: 587
Thanked 297 Times in 74 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Quân Tấn
Mặc định Hành hƯƠng

HÀNH HƯƠNG

***
Ta đèo em đi
chợ tết chiều nay
đường phố thênh thang người chật lối dài
phút giây bên nhau t́nh già trẻ lại
nghe thoảng sau lưng mùi hương con gái
ta ngoảnh lại
buông câu đùa t́m măi thời qua

Dường như môi em móm mém nở hoa
ta hổn hển cười rung cḥm râu trắng
dốc cầu cao cọc cạch điệu đàn không đều đặn
em vội xuống tiếp sức chiếc xe tàng

Trán đẫm mồ hôi
bốn mắt nh́n nhau
gừng cay muối mặn
rồi mĩm cười
sá ǵ nỗi xuân sang…!

Ta vẫn đèo nhau mỗi mỗi hoàng hôn
cuối chân trời xa chớp loè ánh lửa
lồng trong bóng nhau ráng chiều rực rỡ
đích cuộc hành hương
trọn thế kỷ t́nh...
Signature: Bỗng dưng Chúa giáng sinh tôi
Th́ ra ở giữa đất trời có em
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to Quân Tấn For This Useful Post:
Đông Dung (20-12-10), Doc_Hanh (20-12-10), hoanggiao (20-12-10), hoatigon208410 (21-12-10), Lữ Khách (20-12-10), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), Như Diệu Linh (21-12-10), Nhím con (20-12-10), phale (21-12-10), Tường Thụy (22-12-10), traly (28-12-10), tranthehai04 (09-02-11), Cheal (21-12-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:48 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.