NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này "Mộng gối êm du "của Nuyễn Trí Hiếu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 09-12-10, 08:20 PM
hieua hieua đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 691
Thanks: 87
Thanked 813 Times in 519 Posts
Mặc định

2, Tiễn bạn

năm 2007

Nhớ bạn hồi năm ngoái

C̣n chơi đùa bên nhau

Thế mà chỉ năm sau

Đă không hề thấy bóng.



Một buổi chiều sân ga

Nắng tàn hoa lụi hoa

Trên cơi buồn muồn muộn

Bạn bước chân lên toa.



Ôm nhau siết má nhau

Rơi nhau rơi nước mắt

Kỉ niệm một cành lau

Bỏ đi rồi khuất mặt.



Tiếng tàu kêu bong bong...

Khói phun lên sực nức

Như một đám mây đen

Đang xua đuổi hồi ức.



Mặt nh́n mặt mà buồn

Ḍng lệ tuôn cứ tuôn

Bánh ray từ từ chạy

Tay vẫy tay bồn chồn.



Bóng tàu khuất khói sâu

Lùi lụi bóng rầu rầu

Ngoảnh đi chân gượng lại

Đâu rồi bạn về đâu?
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hieua For This Useful Post:
Nhím con (10-12-10), phale (10-12-10), QuangLong (10-12-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:03 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.