NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 17-11-10, 07:44 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi muoitieu_hn102 Xem bài viết
Bài thơ này đồng cảm với nhau không
Đọc thơ em ...anh chảy ḍng nước mắt
Cha mẹ chúng ta sớm khuya tất bật
Chỉ mong con khôn lớn nên người
...
Mênh mông thiên hà rụng ánh sao rơi
Trầm hương thơm xin cúi đầu trầm mặc
Đông sẽ lạnh con ...gió mùa đông bắc
Khát khao vô cùng ...mẹ ủ cha che...


p/s: Anh cảm ơn PL thật nhiều v́ bài thơ của em !
Cha mẹ chúng ta nhường ta tuổi trẻ
Nhường lối hoa hồng cho chúng ta đi
Nhường áo nguyên lành, nhường cơm không độn
Nhường cho ta tất cả chẳng giành ǵ...

PL cũng cảm ơn anh MT đă đồng cảm với bài thơ này của PL. Cảm ơn thịnh t́nh anh đă dành cho Góc nhỏ. Thân chúc anh một ngày mới yên lành nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm (17-11-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:36 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.